Chuyện trẻ em Nhật Bản hát “quốc ca” Barcelona

Thứ năm, 17/12/2015 08:20

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện một đứa trẻ mới 8 tuổi của Nhật Bản hát ngon lành bài El Cant del Barca, được xem như “quốc ca” Barcelona, đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Gã khổng lồ xứ Catalan đang tập luyện ở Yokohama (Nhật Bản) để chuẩn bị cho trận bán kết giải FIFA Club World Cup trước Guangzhou Evergrande (Trung Quốc) vào ngày hôm nay. Trong suốt quá trình lưu trú ở xứ sở hoa anh đào, thầy trò HLV Luis Enrique luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các CĐV Nhật Bản.

Ở các buổi tập của họ luôn chứng kiến lượng lớn CĐV đến theo dõi. Đặc biệt trong đó có rất nhiều CĐV nhí đến từ các trường học ở địa phương. Koshiro Yamashita, một cậu bé mới 8 tuổi, đã hát ngon lành không nhạc đệm bài El Cant del Barca, được xem là “quốc ca” của Barcelona khi Messi và đồng đội đang tập luyện.

Biết được điều này, Phó chủ tịch Barcelona, ông Jordi Cardoner đã trao một huy hiệu của đội bóng cho cậu bé. Và, toàn đội bóng cũng dành những tràng pháo tay về sự bất ngờ thú vị này.

Đó là câu chuyện nhỏ để nói lên tình yêu trong bóng đá và cách ứng xử của người nhận với chủ thể. Rõ ràng, sau sự kiện này, Barca đã ghi rất nhiều điểm số trong mắt người hâm mộ Nhật Bản. Nó không đơn thuần là một chiếc huy hiệu nhỏ hay những tràng pháo tay mà là sự trân trọng với tình yêu mà các CĐV dành đến họ.

Nó hệt như câu chuyện của Running Man Vũ Xuân Tiến cách đây 2 năm. Arsenal đã tạo ra thương hiệu và giữ thương hiệu của mình bằng những việc làm nhỏ nhặt nhất. Họ đã tạo dấu ấn đậm nét trong chuyến du đấu đó và hình ảnh của Vũ Xuân Tiến là tiêu biểu.

Ngẫm lại, thấy buồn với U23 Việt Nam. Trong hai trận giao hữu với CLB JFL Selection, trong khi đối phương kết thúc trận đấu tiến đến khán đài để chào khán giả thì các học trò của HLV Miura lại lủi thủi gặm nhấm nỗi buồn thua trận.

 Bóng đá thắng thua là chuyện hết sức bình thường nhưng cái cách để đối diện nó phải được tách biệt với sự trân trọng đối với những gì người hâm mộ dành tặng. Chỉ cần 1 lời chào thôi, đó cũng sẽ là câu chuyện khác. Thế nên, thật đáng buồn khi chính các cầu thủ U23 lại tự tay đánh mất điểm số trong mắt người hâm mộ, dẫu cho đó chỉ là những hành động, cử chỉ hết sức thông thường.

Điền Châu